Bí quyết thành công của bà mẹ: Dạy con theo phong cách "quân đội"
Gái một con trông mòn con mắt - câu nói này hoàn toàn đúng với phong cách ấn tượng của Thùy Linh, 33 tuổi, giám đốc một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Mặc dù mạnh mẽ và quyết liệt, bên trong cô ẩn chứa sự ngọt ngào, đặc biệt với con gái Kitty. Thùy Linh là hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại, vừa chăm sóc gia đình vừa thành công trong sự nghiệp. Cô luôn ưu tiên sức khỏe cho con, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có đủ sữa mẹ, nhờ đó nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Thùy Linh chia sẻ rằng, khi Kitty ra đời, cuộc sống của cô thay đổi nhiều, bên cạnh hạnh phúc còn có những lo lắng về khả năng chăm sóc con.
Mình yêu con rất nhiều, nhưng cũng thường xuyên bị stress. Chỉ cần con ho hay khóc nhiều hơn bình thường là mình lo lắng, mất ăn mất ngủ. Trong thời gian cho con bú, mình ăn nhiều và tăng cân hơn cả lúc mang bầu, khiến mình tự ti về ngoại hình. Những điều này đã dẫn đến trầm cảm nhẹ, mình dễ xúc động và hay khóc. May mắn là chồng luôn động viên, đưa mình đi chơi, tặng quà và sách về trẻ sơ sinh, giúp mình bớt lo lắng. Hiện tại, mọi thứ đã dễ dàng hơn vì Kitty đã 2 tuổi, rất tự lập và thông minh. Bố mẹ đã dạy bé ngủ riêng và theo khuôn phép, nhờ đó Kitty có cá tính độc lập.
Vợ chồng mình luôn đồng lòng dạy con tự lập và có kỷ luật từ nhỏ. Khi bé ngã, bố mẹ không can thiệp mà để bé tự đứng dậy. Nếu bố mẹ nói không được, bé sẽ dừng lại mà không mè nheo. Bé khá bướng bỉnh và đôi khi nổi cáu khi không được như ý, nhưng chồng mình kiên quyết không chiều theo, thường giải thích cho bé hiểu rằng hành động đó là sai. Nhờ vậy, bé đã dần hiểu và nghe lời hơn. Kitty, mặc dù ương bướng, nhưng rất tình cảm, thích âm nhạc, hát, nhảy múa và chơi đàn piano.
Bà nội thường đánh đàn cho bé nghe, bé rất thích và chăm chú ngồi nghịch đàn cùng bà. Bé thuộc nhiều bài hát và có thể hát liên khúc ít nhất 10 bài. Bé ngoan ngoãn, hay giúp đỡ người lớn và quan tâm đến bố mẹ. Khi thấy cơm dọn ra, bé nhắc bố mẹ ăn, còn khi mẹ nằm nghỉ, bé đắp chăn và ru mẹ ngủ. Sau gần 1 tháng đi nhà trẻ, bé rất thích trường. Trước khi đi học, vợ chồng mình cho bé chơi với bạn và nói chuyện về trường. Ngày đầu tiên, bé chỉ khóc một chút khi nhớ mẹ nhưng nhanh chóng nín. Tuy nhiên, sau một tuần, bé có biểu hiện sợ đi học. Vợ chồng mình thường đưa đón bé và trò chuyện nhiều hơn, nhờ vậy bé đã hết cáu kỉnh và không còn sợ đi học nữa.
Là một giám đốc thời trang, bạn có gu ăn mặc sành điệu, và bé Kitty cũng thể hiện phong cách riêng của mình. Bạn không quan tâm đến giá trị của quần áo mà chú trọng đến sự phù hợp với không gian và sở thích của bé để phát triển cá tính. Kitty, mới 2 tuổi, đã biết tự chọn quần áo và giày, thể hiện gu thẩm mỹ tốt. Nếu mẹ chọn váy bé không thích, bé sẽ không mặc, nhưng nếu phù hợp, bé sẽ vui vẻ diện ngay.












Source: https://afamily.vn/chuyen-ba-me-thanh-dat-day-con-theo-phuong-phap-quan-doi-20130911112325300.chn